"Cuối cùng, chồng tôi đã làm mất lòng cả nhà ngoại sau nhiều lần mắng chửi họ hàng nhà vợ"
Chồng tôi là một giáo viên hiền lành, nhưng khi say rượu, anh trở nên khác hẳn. Trong bữa ăn, chỉ cần ai đó nói không vừa ý là anh liền nổi giận, chửi bới. Tôi thường không cho anh đi ăn uống, nhưng trong các buổi gặp mặt gia đình thì không thể không để anh đi. Hôm giỗ bà nội, tôi về trước thì bố gọi bảo chồng đang chửi cả họ. Trong bữa tiệc, một ông chú gọi anh là "mày", khiến anh nổi điên, ném đồ và chửi ầm lên. Tôi thấy xấu hổ vì gia đình tôi có uy tín, còn ông chú chỉ cười và đi ra ngoài. Tôi cố gắng kéo chồng về nhưng anh càng chửi to hơn.
Khi say rượu, anh trở thành một người hoàn toàn khác. Một lần, trong bữa cơm ở nhà chú, anh mời cậu em 19 tuổi uống rượu, nhưng cậu từ chối. Anh tức giận chửi bới cậu em bằng những lời tục tĩu. Bố tôi có mặt nhưng phải nhịn. Về nhà, anh tiếp tục chửi tôi, trách cậu em không tôn trọng mình. Tôi phản bác rằng cậu em không uống được và nhắc anh không nên coi thường người khác, đồng thời khuyên anh đừng đi đâu khi đã uống rượu, vì anh thường gây sự mỗi khi say. Lúc này, em gái tôi sang và anh lại yêu cầu em nói với chú thím dạy bảo cậu em.
Có ăn có học mà vẫn ngu, nó chỉ là học trò mà dám coi thường tôi. Em gái tôi không chờ anh nói hết đã bỏ đi, còn anh thì chạy sang nhà bố mẹ tôi gây ầm ĩ. Bố tôi khuyên nhủ nhưng anh vẫn la lớn, cuối cùng bị bố đuổi đi. Từ đó, anh không dám sang nhà tôi, và gia đình tôi cũng không ai đến thăm. Tình hình này kéo dài không biết đến bao giờ, có thể mất hết anh em họ hàng.



Source: https://afamily.vn/sau-vai-lan-loi-ca-ho-hang-nha-vo-ra-chui-cuoi-cung-chong-toi-cung-thuc-su-danh-mat-het-nha-ngoai-20180620145526819.chn